Giết bố vợ, lãnh 18 năm tù

Thứ năm, 08/09/2016 11:10

(Cadn.com.vn) - Không được vợ đưa đi khám bệnh như đã hứa, Phương đã nảy sinh ý định đánh bố vợ. Sự ra tay tàn nhẫn của Phương đã khiến cho ông Từ (bố vợ Phương) tử vong ngay sau đó. Với tội ác tày trời đã gây ra, Phương phải nhận mức án 18 năm tù về tội giết người.

Đánh chết bố vợ

Theo cáo trạng, ngày 22-6-2015, Đỗ Như Phương (1966, trú P. Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) bị tai biến mạch máu não nên phải đi điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắc Lắc. Sau một thời gian điều trị, Phương được ra viện vào ngày 17-7-2015. Tuy nhiên, Phương bị di chứng liệt nửa người bên trái và tay trái không cử động và hoạt động được như trước. Do vậy, mọi công việc lớn nhỏ trong nhà đều đè lên đôi vai gầy yếu của vợ.

Tháng 11-2015, do bận thu hoạch rẫy cà-phê của gia đình tại xã Đắc Trung (H. Đắc Song, tỉnh Đắc Nông) nên chị Đặng Thị Kim Liên (vợ Phương) nhờ bố ruột là ông Đặng Văn Từ (1944, trú H. Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) lên chăm sóc các cháu và phụ giúp gia đình. Sự có mặt của ông Từ đã giúp cho chị Liên được san sẻ và vơi bớt một phần những công việc không tên. Cho đến 14 giờ 40 ngày 2-12-2015, sau khi đến một cơ sở tư nhân khám chữa bệnh, Phương bỗng nhớ lại chuyện có lần vợ hứa đưa mình đi TPHCM khám bệnh. Thế nhưng, cho đến thời điểm này vẫn không thấy chị Liên nói gì về việc đưa chồng đi khám khiến Phương tức giận. Lúc này, Phương nảy sinh ý định đánh ông Từ để vợ về đưa mình đi chữa bệnh đúng như lời hứa.

Thấy ông Từ đang nằm đọc báo trên ghế, Phương liền lấy chiếc lục bình bằng gỗ đập mạnh vào đầu ông Từ. Bị tấn công bất ngờ, ông Từ không kịp trở tay, chỉ biết ú ớ kêu cứu. Thế nhưng, Phương vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục cầm lục bình đập liên tiếp vào tay ông Từ. Việc tấn công tàn nhẫn của Phương đã khiến ông Từ nằm bất động tại chỗ. Thấy nạn nhân không còn khả năng chống cự, Phương để chiếc lục bình lên người ông Từ rồi bỏ trốn. Đến 17 giờ cùng ngày, cháu Đỗ Thúy Nhi (con gái Phương) đi học về thì bàng hoàng phát hiện ông Từ nằm bất động trên vũng máu. Trong giây phút hoảng loạn, cháu Nhi đã hô hoán mọi người đưa ông Từ đến bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Cái chết của ông Từ đã để lại nỗi đau, sự mất mát quá lớn đối với người nhà nạn nhân. Vụ án không chỉ khiến mẹ con chị Liên bàng hoàng, đau xót mà người dân tại địa phương cũng không dám tin trước sự ra tay tàn nhẫn của Phương với người bố vợ tội nghiệp.

Bị cáo Phương trước vành móng ngựa.

Bản án dành cho kẻ giết người

Ngay khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, lực lượng điều tra dày dạn kinh nghiệm được chỉ đạo truy tìm hung thủ một cách khẩn trương.

Về phía mình, sau khi gây án, Phương bắt xe khách bỏ trốn. Thế nhưng, khi vừa tới địa phận xã Bình Tân (TX Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc) thì Phương bị lực lượng TS bắt giữ. Tại CQĐT, Phương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc đã khởi tố Phương về tội giết người. Sáng 7-9, TAND tỉnh Đắc Lắc đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Những lời khai của Phương tại phiên tòa một lần nữa khiến cho người thân của ông Từ, đặc biệt là mẹ con chị Liên không khỏi đau đớn, ngậm ngùi. Tất cả người thân của Phương và người thân nạn nhân hiện rõ một nỗi buồn vô hạn và sự tiếc nuối cho một người con rể như Phương.

Được biết, bố mẹ của Phương đã mất. Sau khi kết hôn, Phương và chị Liên đã có với nhau 2 người con. Trước khi mắc bệnh tai biến, cuộc sống dù khó khăn nhưng gia đình chị Liên luôn đầy ắp tiếng cười. Từ ngày bị bệnh, bản thân Phương không làm được gì nên phó mặc hết cho vợ. Thế nhưng, Phương đã không hiểu cho nỗi vất vả, cùng cực của vợ và gây ra cái chết cho ông Từ, đẩy cả gia đình mình vào hẻm cụt của nỗi đau.

Được phép nói lời sau cùng tại tòa, Phương rơm rớm nước mắt gửi lời xin lỗi đến người bố vợ quá cố, đến người thân nạn nhân, đặc biệt là vợ và hai con. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phương mức án 18 năm tù về tội “Giết người”.

Nguyên Trịnh